Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 8 thường niên

Thứ Năm - Tuần 8 thường niên

ANH BATIMÊ MÙ ĐƯỢC SÁNG

Mc 10,46-52 

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"  Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"  Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."  Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên đường Người đi. 

Suy niệm

Anh Batimê mù - Có thể anh đã biết thân phận mình chẳng sao chen được tới gần Chúa. Khi người ta đông đảo vây quanh Chúa ở giữa thị xã. Anh đã nhờ người ta dẫn đến quãng đường mà anh nghĩ rằng chúa sẽ đi qua. Anh ngồi bên vệ đường chờ đó.

Khi nghe tiếng ồn oà của đám đông - Anh biết rằng Chúa sắp đi qua, anh la lên: Lậy ông Giêsu con vua Đavid, xin dủ lòng thương tôi. Đức Chúa Giêsu dừng chân, bảo: Gọi anh ta lại đây. Họ bảo anh: Cứ yên tâm, đứng dậy Người gọi anh đó. Sung sướng quá, anh bỏ áo choàng để khỏi vướng chân đứng phắt dậy đến với chúa. Chúa hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh. Anh thưa: Xin cho con nhìn thấy. Chúa bảo: lòng tin của anh đã cứu anh. Tức thì mắt anh sáng ra đứng dậy theo Chúa.

Lòng tin của anh Batimê đã khiến anh nhẫn nại chờ Chúa bên vệ đường. Lòng xót thương của Chúa đối với những người tàn tật và khuyết tật.

*2 điều cần ta lưu tâm:

         - Điều thứ nhất anh Batimê đã tìm nơi ngồi đợi Chúa, vì tin Chúa anh chấp nhận ngồi chờ với lòng khao khát.

        - Điều thứ hai là chính vì lòng nhân từ, Chúa luôn luôn lắng tai nghe và Chúa nhận ra tiếng kêu cứu của anh giữa bao tiếng ồn ào.

Nhưng chúng ta không nên bỏ qua điều này là anh Batimê không xin bố thí, không xin ơn huệ nào khác mà chỉ xin được thấy. Vì cái khổ nhất của người mù là ngày đêm không thấy gì.

Ai thiếu đức tin còn khổ hơn, vì thiếu tin Thiên Chúa nên dù thấy mà như không thấy hạnh phúc của mình, là có Thiên Chúa là Cha và Đức Kitô là Đấng giải thoát.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Như người mù hành khất bên vệ đường, con chờ mong Chúa. Xin cho con mắt đức tin của con được sáng để con thấy Chúa trong tha nhân.

*Hát: Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi. Chúa là hoan lạc đời con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa mở mắt tinh thần cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ thấy việc họ phải làm cho dân họ khỏi vì họ mà gặp khổ đau.

*Hát: Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi. Chúa là hoan lạc đời con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tạ ơn Chúa đã cho con đôi mắt thể lý lành mạnh. Xin đừng để mắt con làm cho linh hồn con ra nhơ nhớp vì những cái nhìn không đứng đắn.

*Hát: Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi. Chúa là hoan lạc đời con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy là mắt tinh thần cho con, để con khám phá được bao kỳ công Chúa đã làm cho con.

*Hát: Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi. Chúa là hoan lạc đời con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.