Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 12 thường niên

Thứ Năm - Tuần lễ 12 thường niên

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

Mt 7, 21–29                                               

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 

Suy niệm 

Những ngôi nhà kiên cố, lũ không thể cuốn trôi. Gió không làm lung lay được, là những ngôi nhà xây trên nền vững. Nếu không là đá dầy thì cũng phải tạo ra một cái nền như đá.

Không có nền vững, thượng tầng có tốt đẹp cũng chỉ làm tạm bợ. Vì thế, Chúa Giêsu dạy: Không phải bất cứ ai thưa với Thày: Lạy Chúa, Lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thày là Đấng ngự trên trời, mới được mà thôi. Nghĩa là lời cầu nguyện phải xuất từ lòng chân thành kính mến Thiên Chúa, lòng chân thành phải được xây trên đức tin. Có tin thật Thiên Chúa là Cha là Cha yêu thương thì lời cầu nguyện của ta mới có căn bản. Nhưng kiên vững lại nhờ vào lòng khiêm nhường sâu thẳm, tự nhận biết mình là không, mình được có mặt trong vũ trụ là nhờ Chúa, mình được biết Chúa cũng là do Chúa yêu thương tỏ mình cho ta qua Chúa Giêsu.

Còn tất cả những công lành phúc đức chỉ là chính Thiên Chúa yêu mà trang trí cho ta. Các ơn lạ ta được như chữa bệnh không cần thuốc hay phương thế nào. Trừ quỷ cũng là Chúa yêu ta, dùng ta mà tỏ quyền năng của Ngài.

Chúa Giêsu nhắn nhủ ta đừng xây nhà trên cát mà phải là trên đá. Thì khi mưa sa gió táp nhà mới không sập.

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết mình con và biết các việc con làm đều nhờ bởi Thiên Chúa yêu thương con, cho con ra đời, giúp con sống đạo hạnh.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào. Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con vững tin vào tình Chúa yêu con, để con vươn lên cùng Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào. Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con xin chính Chúa làm nhà cho con trú ẩn và đền vững chắc cho con náu nương.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào. Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vững tin vào Chúa và có Chúa ở cùng, con không lo chi, không sợ chi dù hoả ngục có xông tới.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào. Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.