Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 8 thường niên

Thứ Hai - Tuần 8 thường niên     

ANH TA BUỒN VÌ CHÚA GỌI ANH THEO NGÀI

Mc 10,17–27

Có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Chúa và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, nói với các môn đệ: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?"  Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." 

Suy niệm

Một thanh niên quý phái đến xin Chúa dậy cho cách sống để được sống đời đời. Chúa trưng luật Môsê bảo, hãy sống như thế. Anh nói: Từ tấm bé anh đã tuân giữ tất cả những điều ấy.

Chúa nhìn anh với tâm tình yêu thương bảo: Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.

Nghe vậy mặt anh sa sầm và buồn rầu bỏ đi làm Chúa phải giây lát ngỡ ngàng, vì tình Ngài đối với anh, không được đón nhận. Vì sao? Chúa nói vì người giàu cóvào nước Thiên Chúa khó lắm thay. Khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.

Người thanh niên có tâm hồn cao thượng và hướng về đời sống tâm linh, mới đến với Chúa. Theo lời anh thưa với Chúa, anh được giáo dục khá tốt về đạo đức, làm cho Chúa nhìn anh, đã yêu quí ngay. Và khi anh hỏi, anh còn phải làm gì thêm nữa để được vinh phúcđời đời thì Chúa đã đề nghị anh hãy thoát ly khỏi nhữngràng buộc thế tục để có thể theo Chúa làm tông đồ. Nhưng anh đã khựng lại trước đề nghị ấy, vì anh giàu.

Giàu không là tội, nhưng quá lệ thuộc vào giàu sang thì tâm linh khó tiến khó bay cao. Anh có mất linh hồn không? Chắc là không, nhưng chắc là mất mát nhiều, vì nếu anh theo Chúa thì cái vinh dự được tựa đầu vào ngực Chúa, chưa chắc là Thánh Gioan mà có thể là anh. Nhưng tiền bạc giàu sang đã ngăn cản ý thức chọn lựa của anh.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được tinh thần thoát tục để không bị giàu sang danh vọng chi phối, con cầu xin Chúa.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quí vì Chúa là Đấng cứu độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu vì Thánh ý quan phòng mà Chúa cho con có trong tay của cải, thì xin cho con được luôn nhớ con chỉ là quản lý của Chúa, chứ không phải là chủ của cải.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quí vì Chúa là Đấng cứu độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa cho con biết nhìn những anh chị em nghèo khó là sứ giả của Chúa đến với con để thu huê lợi, con không được từ chối.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quí vì Chúa là Đấng cứu độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con có tâm tình của Chúa để tiếp đón những người nghèo khó như anh em.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quí vì Chúa là Đấng cứu độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.