Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 5 Phục Sinh

Thứ Bảy - Tuần 5 Mùa Phục Sinh

THÀY ĐÃ CHỌN ANH EM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,18-21)

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. 

Suy niệm

Người ta thích phe cánh của mình đó là lẽ thường, nhưng thích không có nghĩa là yêu. Thế gian ghét những ai theo Chúa đó cũng là lẽ thường, nhưng ghét ở đây cũng không nhất thiết là bỏ, vì thế gian bám riết chúng ta, chiều chuộng chúng ta với hy vọng là âm thầm nhưng da diết lôi chúng ta xa Chúa. Lúc đó quỷ dữ như sư tử, rảo quanh tìm mồi để cắn xé sẽ chồm lên vồ lấy chúng ta, và khi đó chúng ta sẽ rõ ý nghĩa lời Chúa. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó, thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó như con mèo rình con chuột để chộp lấy và sẽ giỡn chơi một cách thích thú đang khi con chuột chết dần chết mòn, bấy giờ con mèo mới ngấu nghiến nhai con mồi nó thích.

Vậy chúng ta hãy sung sướng được thuộc về Chúa Giêsu Kitô như Chúa nói: Anh em không thuộc về thế gian, và Thày đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Bị thế gian ghen ghét nhưng ta sẽ được Chúa Giêsu yêu và bảo vệ. Nếu ta không tin thế gian và không bắt tay nó thì nó chẳng làm gì được ta. Thế gian ghét ta thì phúc cho ta hơn là được thế gian thích. Thế gian ghét ta, nhưng không làm gì được ta. Vì Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho ta để không một ai Chúa Cha đã ban cho Người phải hư mất đời đời.

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tách con ra khỏi thế gian, xin Chúa giữ gìn con trong tình Chúa.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn luôn cảnh giác rằng thế gian luôn luôn ve vãn con hòng chộp lấy con và tiêu diệt con.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết luôn luôn dè dặt trước những quyến rũ của quỷ dữ, của thế gian, và xác thịt, để con không nên mồi cho chúng cấu xé.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được lòng can đảm mà luôn luôn nói không với thế gian.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.