Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 8 thường niên

Thứ Ba - Tuần 8 thường niên

ĐỀ NGHỊ KHÓ CHẤP NHẬN

     Mc 10,28-31

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." 

Suy niệm

Khi nghe Đức Chúa Giêsu nói: Người giàu vào nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Thánh Phêrô thưa lại: Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thày thì sao? Chúa lên tiếng khẳng định: Thày bảo thật anh em, chẳng ai bỏ nhà cửa anh chị em cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Thày và vì Tin mừng, mà ngay khi còn ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự ngược đãivà sự sống vĩnh cửu đời sau.

Điều chúng ta thấy trước mắt là, những ai vì nước trời mà tự ý thoát tục thì được hưởng rất nhiều về tình nghĩa vì họ sẽ được đại chúng tín nhiệm, yêu thương điển hình như mẹ Têrêsa Calcutta.

Nhưng tại sao Chúa lại thêm với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Phải chăng Chúa có ý nói bị ngược đãi bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu.

Có những mầu nhiệm trong cuộc sống của ta, ta chỉ có thể hiểu được và sẽ coi đó là phần thưởng khi ta được gọi ra khỏi thế gian để nhìn lại quá khứ. Nhưng ít ra ta có thể hiểu là: Ai muốn theo Chúa phải quên mình, vác khổ giá mình mà theo. Vì khổ giá tức bổn phận, tức những thử thách, những phương thế Chúa thanh tẩy, ký ức, nếp sống, và tư tưởng của ta, tinh luyện và thánh hoá ta, để ta được an vui trong nước trời. Chính Chúa đã dùng lời các ngôn sứ mà bảo cho hai môn đệ đồng hành với Chúa trên đường đi Emau: Chớ thì Con Người không phải chịu như vậy rồi mới được phục sinh vinh quang sao?

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin đừng để con quá quyến luyến gia đình mà không được kiện toàn trong ơn thánh.

*Hát: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ ngon, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình an.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho cha mẹ con, cho chính con được thâm tín rằng: được tận hiến cho Chúa thì tình con đối với cha mẹ và anh em càng nên cao thượng và trong trắng đậm đà.

*Hát: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ ngon, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình an.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con cảm nghiệm được tình Chúa, đặc biệt đối với con, khi con chấp nhận gian lao thử thách để con không bao giờ ngã lòng mà bỏ Chúa.

*Hát: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ ngon, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình an.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ý thức rằng Chúa có yêu con, Chúa mới gửi thử thách để thăng tiến con.

*Hát: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ ngon, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình an.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.