Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 12 thường niên

Thứ Ba - Tuần lễ 12 thường niên

ĐIỀU MÌNH KHÔNG MUỐN ĐỪNG LÀM CHO ANH EM

Mt 7,6.12-14

"Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. 

Suy niệm

Người kiêu căng và ích kỷ muốn có danh có giá, nên họ không muốn làm những việc mà họ tự cho là thấp kém. Không muốn sử dụng những gì mà họ tự coi là tầm thường, nhưng lại muốn xếp đặt người khác vào công việc đó. Hay gán cho người khác vật dụng mà họ nghĩ rằng, vì chúng họ mất thể diện, họ làm bộ nhường cho người khác. Nhưnng ngạn ngữ bình dân mỉa mai họ: Thơm thảo bà lão ăn thừa, bà ăn chẳng được bà lừa cho tôi.

Chúa Giêsu dạy ta: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta. Luật Mose và lời các ngôn sứ là thế đó”.

Để thực thi được châm ngôn ấy, ta cần phải biết và trọng giá trị sự vật chúng ta được Chúa ban cho sử dụng và sử dụng cho hợp tình hợp lý. Chúa Giêsu nhắn nhủ đừng quẳng hạt trai cho chó hay liệng cho heo. Chúng có biết hay cần thứ đó đâu. Chúng sẽ giầy xéo và cho là ta khiêu khích và sẽ phản công bất lợi cho ta.

Vì thế, chúng ta đừng dùng Lời Kinh Thánh mà áp đặt lên người khác, nhưng chính chúng ta phải đem ra thực hành trước, để người ta thấy giá trị của Lời Chúa. Chúng ta có biết sống hy sinh và tiết độ, thì chúng ta mới vào được nước Thiên Chúa, vì cửa vào nước Chúa là cửa hẹp.

Ta không làm gương trước mà bảo người khác hy sinh hãm mình, thì ai hiểu được thế nào là hy sinh và hãm mình. Khi chúng ta nói với người ta là đừng say sưa, chúng ta lại luôn luôn có yến tiệc và bia rượu đầy nhà.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Để cứu độ chúng con, Chúa đã chọn vác khổ giá nặng nề. Xin cho chúng con biết nhận lấy cho mình những gì bản năng tự nhiên chúng con không muốn, hầu nhẹ gánh cho anh chị em.

Hát: Còn tình yêu nào lớn lao hơn, còn tình yêu nào thiết tha hơn là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ý thức được không có công việc nào là hèn. Không có ơn huệ nào Chúa ban là xấu, để con được sung sướng nhận lấy cho mình, mọi công việc ích chung đòi hỏi.

Hát: Còn tình yêu nào lớn lao hơn, còn tình yêu nào thiết tha hơn là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lời nói như thúc như thôi, nhưng việc làm như lôi như cuốn. Xin Chúa cho con biết lấy việc làm để lôi cuốn anh em chung tay xây dựng nước Chúa bằng tình người.

Hát: Còn tình yêu nào lớn lao hơn, còn tình yêu nào thiết tha hơn là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được theo gương Chúa, biết luôn luôn làm trước nói sau.

Hát: Còn tình yêu nào lớn lao hơn, còn tình yêu nào thiết tha hơn là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.