Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

KHAI MẠC. (Mời cộng đoàn quỳ)

HÁT: CON THỜ LẠY HẾT TÌNH

1. Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK. Lòng con hân hoan mến tin một Chúa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Chúa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa đã trao ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Cám ơn Chúa đã để cho Chúa Thánh Thần tiếp nối công việc của Chúa nơi trần gian này. Đây quả là một sáng kiến tuyệt vời của Chúa, vì nếu không có Chúa Thánh Thần thì Hội Thánh không thể tồn tại, công trình cứu chuộc của Chúa không thể lan tỏa đến mọi người và mọi thời. Quỳ trước tôn nhan Chúa đây, chúng con tha thiết xin Chúa tiếp tục trao ban ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng con sẽ khám phá ra chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu tình yêu cứu độ của Chúa. Nhờ ơn thông minh của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ can đảm nghiêm trang và sốt sắng tham dự giờ chầu Chúa một cách linh động và tích cực hơn, nhờ ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa, nhờ ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ thấu hiểu phần nào vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng con, nhờ ơn yêu mến của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ yêu mến Chúa nồng nàn hơn và yêu thương anh chị em chân tình hơn. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong giây phút này. Chúa hiện diện với chúng con, qua hình “bánh đơn sơ” và Chúa ngự thật trong linh hồn chúng con, mỗi khi chúng con “rước lấy” Chúa vào lòng. Chúng con “rước lấy” Chúa là đón nhận một “quà tặng” vô giá - là chính Tình Yêu Chúa - trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.

Cộng đoàn hát: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, là chúng con lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”, đây cũng là hứa mà Chúa đã ban cho các tông đồ năm xưa khi Chúa về Trời. Chúa cũng luôn mời gọi chúng con phải tránh sa “vòng tội lỗi”, để “đời sống” của chúng con là một “đời sống” chứng tá cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con “ngọn lửa” đức tin, lòng chân thành yêu mến Chúa tha thiết, để chúng con luôn cảm thấy Chúa rất mực yêu thương chúng con, dù cho mọi sự luôn đổi thay, thay đổi. Nhưng Chúa vẫn luôn một bề trung tín. Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Chúa.

Cộng đoàn hát: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.

Người dẫn: Lạy Chúa, những chặng đường mà chúng con đang trên hành trình tiến bước về nhà Cha. Xin Chúa luôn soi dẫn và đồng hành với chúng con, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để đổi mới và canh tân mặt địa cầu, hầu hoa trái của “ơn cứu chuộc” là được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Xin thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, để chúng con có thể “chu toàn sứ vụ” được “sai đi”, với một trái tim bừng cháy lửa mến yêu, để chúng con luôn biết mến Chúa và yêu tha nhân. Nhờ đó, chúng con trở thành khí cụ bình an trong tay Chúa và tích cực góp phần vào “sứ vụ” loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho tha nhân. Amen.

HÁT: TÂM TÌNH HIẾN DÂNG

ĐK. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền hồng ân Chúa cao vời Chúa đã làm cho con.

1. Thương con từ ngàn xưa một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu trên trần gian. Cho con say tình mến và này con xin đến một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem Lời Chân Lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho người.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

Thánh vịnh 112 là lời mời gọi ca ngợi Danh Thánh Chúa. Nhắc nhớ hai điều chính yếu trong mầu nhiệm cứu độ: “Thiên Chúa và con người”, nổi bật hơn cả là tình yêu mang lại ơn cứu độ. Khi đọc Thánh vịnh này, chúng ta sẽ bắt gặp được một ý nghĩa mới trong bữa tiệc ly, khi Người sắp thực hiện một cuộc cứu chuộc. Chúng ta cũng sẽ được thông dự vào sự sống lại và vinh quang của Đức Kitô, sau khi đã được nâng dậy từ thân phận hèn hạ vì tội lỗi để được thông phần vào sự sống thần linh với Ngài.

(A): Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

(B): Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

(A): Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,
Ðấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

(B): Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.

(A): Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN     Ga 20,19-23

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: SỨC MẠNH CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến trần gian để thi hành sứ mạng cứu chuộc loài người chúng con, Chúa đã sống kiếp người như chúng con, Chúa đã giảng dạy và loan báo Tin mừng cho nhân loại, cuối cùng Chúa đã chấp nhận đau thương và chết nhục nhã trên thập giá để hoàn tất sứ mạng cứu chuộc của Chúa. Chúa đã chết thật nhưng không phải là chết luôn; trái lại Chúa đã sống lại và sống mãi. Chúa vẫn hiện diện trên trần gian dưới nhiều hình thức, đặc biệt là qua Chúa Thánh Thần.

Quả thực, ngay từ khi tại thế Chúa đã sống dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa chưa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Chúa phải ra đi rồi mới cử Thánh Thần đến với họ được. Nghĩa là Chúa phải được tôn vinh, mới có thể ban Thánh Thần cho họ. Vì thế ngay buổi chiều ngày Phục Sinh Chúa đã hiện ra thổi hơi vào các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông; đồng thời ban cho các ông quyền tha tội. Tuy nhiên, để đánh dấu việc các Tông đồ thực sự thoát khỏi tình trạng khép kín vì sợ hãi hay nuối tiếc quá khứ, và mở cửa lao mình về phía trước để công bố Tin mừng Phục Sinh cho các dân tộc, đem ơn hòa giải đến cho mọi người, hầu quy tụ mọi người vào trong đại gia đình của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã hiện xuống với các tông đồ một cách long trọng và rõ ràng với những dấu hiệu bề ngoài như gió thổi mạnh, lưỡi lửa xuất hiện trên đầu, và liền đó mọi người được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Kính lạy Chúa Thánh Thần! Chúa đã đến với các Tông đồ, đã biến đổi họ thành những con người mới, đã tác động nơi họ để họ trở thành những chứng nhân cho Đức Kitô và loan báo Tin mừng Phục Sinh cho mọi người, Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hoạt động nơi từng con người thiện chí, từng Kitô hữu đang hăng say hoạt động để đem chân lý, bình an, yêu thương và hy vọng đến với những người chung quanh. Cách riêng mỗi người chúng con, cũng đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần khi chịu phép rửa tội và thêm sức. Thế nhưng, chúng con đã cộng tác với Chúa Thánh Thần thế nào? chúng con có để Chúa Thánh Thần gọt dũa, loại bỏ những tính ích kỷ, hẹp hòi không? chúng con đã làm gì và đang làm gì cho thế giới này, cho những người sống chung quanh chúng con? Thật là đau đớn cho Thiên Chúa và Giáo Hội khi những người môn đệ Chúa lại sống ích kỷ, ghen ghét nhau, cạnh tranh nhau. Amen.

BÀI HÁT: NGUYỆN CẦU THÁNH LINH

ĐK. Lạy Cha chí Thánh hằng sinh. Xin ban Thánh linh canh tân thế giới. Nguyện xin cứu Chúa phục sinh xin ban Thánh linh tái sinh muôn loài.

1. Xin Ngài thổi hơi truyền thần khí cho con hồi sinh thoát ly tay ác thần lưỡi lửa xin ban để con nương nhờ, giải án tuyên công mà nên con Cha Từ nhân.

2. Xin Người cho con dạt dào đức tin tin tình yêu Chúa tin cha khoan nhân khôi phục vinh quang người con đắm chìm trong sóng kiêu căng hèn yếu xác thịt trần gian.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: VAI TRÒ CỦA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con không thể sống đời Kitô hữu mà không có ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, nhưng để đánh giá vai trò của Thần Khí trong đời sống của một Kitô hữu, chúng con phải bắt đầu với chính Chúa Giêsu. Cả Đức Giêsu cũng cần có Thần khí. Thần khí đã ngự xuống trên Người, Thần khí ở lại với Người trong một sứ vụ công khai, Người đã bắt đầu sứ vụ bằng việc áp dụng cho mình những lời của ngôn sứ Isaia “ Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai Tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết được họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” Quả là một sứ vụ tuyệt vời và Chúa đã trung tín với sứ vụ ấy biết bao. Chúa Giêsu được tràn đầy Thần khí và quyền nặng đến từ Thần Khí biểu lộ qua những lời nói ân sủng và những việc làm tỏ lòng trắc ẩn của Người. Chính Thần khí đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Đó là Thần khí đã mở tâm trí của các môn đệ và giúp họ hiểu được ý nghĩa của cái chết nơi Chúa Giêsu, khi Người được đưa về Trời trong vinh quang ở bên hữu Chúa Cha. Chúa Giêsu đã ban Thần khí xuống trên những người tiếp tục sứ vụ của Người, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ, cũng chính Thần khí ấy xuống trên chúng con khi chúng con lãnh nhận phép rửa tội và thêm sức. Thần khí không ban cho chúng con trong một lúc, nhưng đi cùng chúng con trong cuộc hành trình bước theo chân Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi lòng chúng con có Thần khí mang lại bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ, là chúng con có hoa quả của Thánh Thần. Trái lại khi tâm hồn chúng con nuông chiều tính xác thịt; dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, hận thù, bất hòa ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say xưa, chè chén, chính là lúc chúng con đang đánh mất Thánh Thần trong tâm hồn chúng con. Amen

BÀI HÁT: XIN SAI THẦN TRÍ

ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, Người đổi mới muôn lòng.

1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.

2. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

3. Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: NGÔN NGỮ CỦA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa đã cho chúng con có lời nói để chúng con diễn tả những nhu cầu, công việc, ý nghĩa, tư tưởng, cảm xúc, ước muốn, hy vọng và niềm tin của chúng con cho nhau. Tuy nhiên từ ngữ là những biểu tượng khó nắm bắt. Đối với hai người khác nhau, thật hiếm khi một câu nói đơn giản lại chuyển tải được cùng một ý nghĩa. Nhưng tự thân ngôn ngữ không đủ để đưa con người đến với nhau, vì có thể từ ngữ là nguồn gốc gây hiểu lầm, nhưng cũng có thể xảy ra điều trái ngược, chúng con có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng chúng con vẫn là những kẻ xa lạ đối với nhau.

Mặc dù vậy, ngôn ngữ thật là quan trọng, Chúng con nghe kể lại rằng: trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, mọi người đều hiểu được tiếng nói của các Tông đồ, điều này không phải là do các ông đã nói một ngôn ngữ, mà tất cả chúng con đều quen thuộc, nhưng rất tiếc chúng con có khuynh hướng bỏ quên, hoặc dẹp bỏ không sử dụng đến.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ngôn ngữ mới này là gì vậy? Đó là ngôn ngữ của hòa bình hơn là chiến tranh; ngôn ngữ của hòa giải hơn là xung đột, ngôn ngữ của hợp tác hơn là cạnh tranh, ngôn ngữ của tha thứ hơn là trả thù, ngôn ngữ của hy vọng hơn là thất vọng, ngôn ngữ của khoan dung hơn là cố chấp, ngôn ngữ của thân thiện hơn là thù địch, ngôn ngữ của kết hợp hơn là chia rẽ, ngôn ngữ của tình yêu hơn là ghen ghét. Ngôn ngữ mới mẻ này làm phát sinh ra một cộng đoàn mới, cộng đoàn của những kẻ tin vào Chúa Giêsu, một cộng đoàn của lòng tin và tình yêu thương. Amen.

BÀI HÁT: VÌ CHÚA LÀ TÌNH YÊU

1. Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian. Hỡi những ai đang buồn vui bước trong cuộc đời, hãy sống vui tình bác ái xin hãy thương yêu nhau: vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bừng cháy tiêu diệt sự chết tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa. Tình yêu tuyệt đối, chính Chúa là tình yêu.

2. Hãy tiến lại gần tay nắm tay mừng vui xin Chúa thương liên hiệp muôn sắc dân thành một, góp sức xây tình bác bái. Xin hãy thường yêu nhau vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bừng cháy nối liền bờ cõi, tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa tình yêu tuyệt đối chính Chúa là tình yêu.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống, để giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ cứu chuộc của Chúa. Giờ đây, Giáo hội lại muốn cho chúng con thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ngang qua sức mạnh và ơn khôn ngoan mà chúng con đã được lãnh nhận khi chịu phép Thêm sức. Để chúng con ra đi làm chứng cho Tin mừng của Chúa, đồng thời giúp chúng con tin tưởng và siêng năng cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết cố gắng sống tốt bằng mọi cách, biết tôn trọng tha nhân và tôn trọng thân xác mình, vì “thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Amen

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

Người dẫn: Chúa lên trời đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội thánh. Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, nâng đỡ mọi thành phần Hội thánh trong sứ vụ cao cả này.

Cộng đoàn hát: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Người dẫn: Nhiều người ngày nay sống lầm lạc trong tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần thương hoán cải tâm hồn họ, để họ được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

Cộng đoàn hát: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Người dẫn: Ngày nay, bạo lực hận thù làm cho nhiều người sầu khổ. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi lòng mọi người, cho họ biết yêu thương, tha thứ, thông cảm với nhau, trong tình hiệp nhất yêu thương.

Cộng đoàn hát: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Người dẫn: Chúa Thánh Thần cho mỗi người một đặc sủng vì lợi ích chung. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tận dụng ơn Chúa Thánh Thần ban, để lo cho phần rỗi chính mình và người khác.

Cộng đoàn hát: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con người có thể thay đổi khi có người mang lại cho họ niềm hy vọng; khi có người tin tưởng họ và cho họ một nhiệm vụ để hoàn thành, nhất là họ thay đổi khi họ được yêu thương. Mỗi người chúng con đều có khả năng làm điều tốt. Chúng con có tay để có thể chăm sóc, có mắt để có thể nhìn, có tai để có thể nghe, có lưỡi để có thể nói, có chân để có thể đi, và trên hết có một tấm lòng để có thể yêu thương. Nhưng mỗi người chúng con đều có một khuyết tật kìm hãm không cho chúng con giải phóng bản thân chân thật và tràn đầy, chúng con cần có một ai đó để đánh thức những gì ở bên trong chúng con. Đối với chúng con những môn đệ của Chúa, một ai đó chính là Chúa Thánh Thần. Quyền lực đã biến đổi, quyền lực hiền hoà của Chúa Thánh Thần cũng có giá trị và hiệu lực đối với chúng con. Thần khí ấy đã đánh thức những năng lực trong chúng con, kêu gọi chúng con sống, giúp đỡ chúng con trưởng thành. Xin Chúa hãy tiếp tục ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài đổi mới tâm can, đổi mới muôn người. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.