Lời Chúc Năm Mới. Vui Hưởng Chúa

 LỜI CHÚC NĂM MỚI. VUI HƯỞNG CHÚA

Nemours, Thứ Tư ngày 3 tháng giêng năm 1866

      Lạy Chúa, một ngày ở trong nhà Chúa, hơn cả ngàn ngày bất cứ nơi đâu (Tv 83,11). Các con thân yêu, hôm nay, mọi người đều nói lên lời chúc, đó là lịch sự, luật lễ độ, người ta chúc mừng năm mới. Chúng ta cũng giữ luật đó, với ta không chỉ là lễ độ, nhưng là luật gia đình, luật tình yêu trong Chúa Giêsu. Chúng ta vừa chúc nhau năm mới. Chúng ta chúc nhau bên Thánh Thể, trong thánh lễ, là nơi toàn gia đình hợp mặt trong cùng một chén thánh, nơi đó có các cha, anh em, chị em, chúng ta làm thành triều thiên Thánh Thể. Và dù bất xứng, cha đại diện cho toàn gia đình và đã trình diện các con cho Chúa.

      Giờ đây là lời chúc của cha. Phải chúc gì cho các Nữ Tỳ Thánh Thể, những người thờ phượng? Không còn mong muốn gì cho các con, vì các con có Chúa Giêsu với mọi ơn của Người, Chúa Giêsu là tất cả cho các con. Những lời chúc trước Thánh Thể trên bàn thờ không còn đáng chi nữa. Và còn mong muốn gì nữa cho các con? A, đó là các con phải giữ Chúa trọn vẹn và luôn mãi. Khi có Chúa rồi ta có thể nói: Các con còn sợ gì nữa? Như Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi giông bão, các ngài đánh thức Chúa dậy và kêu lên: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi vì chúng tôi chết mất - Và Chúa đã nói: Hỡi người kém tin, các anh sợ gì? (Mt 8,25-26). Thế thì chị em ơi, khi giữ Chúa Giêsu bên chị em,sẽ không còn gì phải sợ, dù là ma quỉ. Chị em ở dưới sự bảo trợ của Thầy, chị em là gia đình, là cung triều nhỏ của Người, người sẽ gìn giữ chị em như đã nói trong Tin Mừng, như gà mẹ ấp ủ gà con (Mt 23,37).

      Các con không có gì phải sợ, dù là trần gian. Trần gian thuộc ma quỉ (Ga 12,3), nếu Chúa Giêsu làm chủ người cầm đầu, cũng sẽ là chủ của các thành viên. Chúa Giêsu có đó, Người sẽ ngăn cản sự dữ. Nếu Chúa Giêsu muốn có giông bão quanh các con, có hệ chi vì các con có Chúa Giêsu. Các con không thể bảo vệ các con và không cần phải bảo vệ, và các con cũng không có ai ở trần gian bảo vệ, vì như thế sẽ làm sỉ nhục cho Thầy. Vậy phải làm gì? Hãy đến bên Thầy, vì chính người cha phải bảo vệ cho gia đình, các con ở bên Chúa, ở nhà Chúa, Người sẽ gìn giữ và bảo vệ các con, hãy an tâm. Nhưng cần một điều là hãy giữ Người ở cùng, để Chúa có thể nói: Ta có một gia đình ấm cúng, Ta có những nữ tì tốt lành, và Người sẽ được hoan lạc ở bên các con và như thế Chúa vẫn ở lại với các con.

      Và các con còn phải sợ gì nữa? Sự nghèo khó? Các con đã không luôn có bánh, nước mạch không bao giờ cạn sao ...? Các con sẽ nói: Có, nhưng là cho linh hồn. Chúa Giêsu nuôi dưỡng linh hồn, sẽ nâng đỡ thân xác các con, sẽ là bánh và nước mạch đó, Người sẽ cho lương thực cả hồn lẫn xác. Và các con đáng thương ơi, các con càng nghèo khó, Chúa Giêsu càng sẵn sàng lo lắng cho các con. Nhưng các con phải giữ Người bên các con và hài lòng vì các con. Và các con không có những cám dỗ, những yếu hèn sao? Chắc chắn các con có và sẽ có. Nhưng các con có Chúa Giêsu là chính sự sống cho các con. Tất cả những gì từ tay Chúa đến đều tốt đẹp, và các con có dư đầy.

      Các con ơi, vì là Nữ Tì Thánh Thể vậy phải khát vọng những đức tính của chị Nữ Tì Thánh Thể. Một Nữ Tì không chiếm hữu gì ở nhà chủ mình cả, mà chỉ lo lắng về những gì của chủ thôi. Các con không cần có chi khác ngoài tấm bánh trắng đã ban cho và còn gì nữa không? Một điều nữa: Một chỗ với ghế quì để chầu, đó là quyền lợi các con.

      Các con đáng thương ơi, hãy phục vụ vị chủ tốt lành với niềm vui, phải có niềm vui đó để hi sinh một chút theo bản tính, một chút hi sinh của giấc ngủ êm ái và dễ thương, như Thánh vịnh nói: Hãy phụng sự Chúa với niềm vui, vì Thiên Chúa là đấng nhân lành (Tv 99, 2.5). Ta sẽ làm mọi việc cách vui tươi khi làm với tình yêu. Các thánh luôn nói: Lạy Chúa, chúng con đã không làm gì cho Chúa, tuy vậy các ngài đã làm nhiều cho Chúa. Nhưng ta vẫn muốn làm như ta yêu và Thiên Chúa rất đáng như thế nên các ngài vẫn nói: Con đã không làm gì cả. Như thế thì các con ơi, hãy phục vụ với niềm vui vì Chúa tốt lành và đáng ta yêu mến. Hãy phục vụ Chúa Giêsu như Người đã phục vụ Chúa Cha bằng nghèo khó và đã làm thành triều thiên vinh quang cho Cha, vì đã mang nó vào thân, đã kết hôn với nghèo khó; bằng vâng phục theo lời: Ta thực hiện ý Cha ta trên trời (Ga 8,29). Như thế các con sẽ phục vụ Chúa bằng nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, đó là những điều kiện căn yếu của đời tu trì. Khi các con thực hành một việc theo đức nghèo khó hay vâng phục, các con chỉ làm việc phải làm.

      Chị em ơi, tất cả những điều đó đều đẹp và đó là bổn phận chị em, nhưng đâu là lời chúc của cha? Đây nầy: Hãy là những Nữ Tì tốt và khiêm tốn, [ ] nhỏ bé. Cha không muốn ai gọi chị em là một nữ tu khiêm tốn, vì chị em phải như thế - nếu không sẽ là một Nữ Tì xấu,  và sẽ làm sỉ nhục cho danh xưng chị em.

      Vì chị em là Nữ Tì, vậy đức tính nào, tình trạng nào riêng cho chị em? Đó là tính đơn sơ, đơn sơ của trẻ con. Ta nói trẻ con rất đơn sơ trong sự thật, rất đơn sơ trong ý hướng để đến thẳng với Chúa và bổn phận. Thế thì thay vì nói: Hãy khiêm tốn, cha nói: Hãy là những Nữ Tì đơn sơ, Tính đơn sơ là sự thống nhất đời sống trong ý hướng. Vậy hãy sống đơn sơ, đơn sơ trong cách sống, đó là bác ái, là tình yêu Thiên Chúa. Nếu chị em yêu mến đức tính đó, chị em có nó. Nếu chị em đơn sơ, chị em sẽ đơn sơ như thủy tinh, thật đẹp, thủy tinh của những chiếc ly nhỏ bé, đặt ở chân Chúa Giêsu. Chị em sẽ đơn sơ trong những giờ chầu rồi Chúa sẽ cho chị em những nhân đức của Người. Cũng thế, khi Chúa Giêsu muốn ban mình cho chị em, nếu chị em đơn sơ, tâm hồn Chúa sẽ chiếu vào tâm hồn chị em trực tiếp và như ta thường biết, một tia sáng tìm tia sáng khác.

      Và còn gì nữa? Cha van chị em, hãy vui tươi, hãy hài lòng và đừng mong muốn gì khác hơn chính Chúa Giêsu, Chúa còn có thể ban cho chị em điều gì khác hơn chính Người? Và Giáo Hội không thể ban gì khác hơn là vua của mình, và đã ban cho chị em những gì mình có: Một nhà tạm và một ngai toà. Chị em có được hơn hết mọi người, Chúa Giêsu gồm tất cả thiên thần và các thánh, chị em có đức Vua của thiên thần và các thánh. Rồi chị em hãy vui hưởng những gì chị em có, hãy vui hưởng trọn vẹn, đừng chỉ hài lòng là nữ tu tốt, Nữ Tì tốt, đó chỉ là điều kiện đầu tiên của tình trạng chị em, nhưng hãy vui hưởng với ơn gọi chị em, đó là mục đích của ơn riêng chị em có.

      Và vui hưởng Chúa Giêsu là gì? Chị em ơi, hãy xem luật Môisê: ai gieo vãi thì có quyền gặt hái hoa quả. Thế thì: Chị em hãy vui hưởng Chúa Giêsu, vui hưởng lòng nhân ái của Chúa, vui hưởng tình yêu, sự yêu thương dịu dàng, lòng thương xót Chúa vì chị em cần nó, vui hưởng tâm hồn Chúa vì chị em chiếm hữu Chúa, chị em có Người ở đây không phải vì Nemours nhưng là vì chị em, duy cho chị em, Người ở bên chị em như mạch nước niêm phong, như thiên đàng đóng kín (Dc 4,12), hãy vui hưởng Chúa như trên thiên đàng vậy.

      Chúa Giêsu ở đây rất đẹp, chị em có thể gặp Người, Người rất đẹp, rất huy hoàng sáng chói, Người yêu của tôi (Dc 5,10), như sách Diễm Ca diễn tả. Trong hình bánh rượu, Người đẹp vì tình yêu, vì ơn ban, vì công phúc, hãy chiêm ngưỡng và vui hưởng Chúa đi, hãy chiêm ngưỡng, chúc tụng Chúa trong vẻ đẹp của Chúa, trong tình yêu, hãy vui hưởng Chúa như thiên thần trên thiên đàng. Ta biết là chúng ta sẽ thấy Người, sẽ yêu mến và thấy Người rõ ràng (1 Ga 3,2). Thánh Gioan nói là chúng ta sẽ tràn ngập như trong biển cả hạnh phúc. Chị em yêu mến Chúa, vậy hãy chiếm hữu Người ở đây, vì trên thiên đàng chính tình yêu của chị em sẽ được hoàn hảo và vinh quang, còn tình yêu ở thế gian nầy là hạt giống cho vinh quang (1 Cr 15,42-44).

      Tình yêu là gì? Là trao ban chính mình, vậy hãy dâng hiến mình đi, các con đáng thương ơi, hãy trao đổi tình yêu với Chúa Giêsu đi. Thiên đàng sẽ là mãi mãi! Nhóm lửa ở đây sẽ không tắt đi, các con sẽ chiếm hữu Chúa Giêsu, hãy chiếm hữu trọn vẹn, giữ Người chặt chẽ để Người ở lại với các con và tìm gặp hoan lạc nơi các con. Chúa Giêsu phải nói rằng: Ở đây, trong tâm hồn kẻ yêu mến Ta tốt lắm, họ thuộc về Ta, những tâm hồn đó chỉ muốn có Ta, không muốn nhìn thấy chi khác, nghe chi khác hơn là vui hưởng và ở với Ta! Ở đâu có đức Lang quân, ở đó có nữ tì Người, cha không muốn gọi bạn tình, vì quá đẹp và dành cho thiên đàng! Các con ơi, cha luôn muốn kết thúc bằng những tiếng nầy: Hãy vui hưởng Chúa Giêsu. Đừng chỉ sống cho Chúa Giêsu, như thế cũng đã nhiều rồi, với hi sinh, đền tội cho Người, tuy nhiên đó chưa là gì cả, đó là những gì nhỏ mọn các con có thể làm, mà không là tâm điểm của ơn gọi, của đời sống các con. Điều cao cả là vui hưởng Chúa Giêsu, hài lòng, hạnh phúc trong việc làm vui, và đóan trước ước muốn Người. Như thế là hãy vui hưởng, và chiếm hữu Người đi! Nếu các con chỉ chiếm hữu theo độ hoàn thiện của các con, cha sẽ tội nghiệp cho các con, các con không chiếm hữu Chúa vì các con, nhưng chính Chúa trao ban mình trong lòng thương xót Chúa, chúng ta không xứng đáng,và càng bất xứng Chúa càng muốn xuống đến với chúng ta!

      Như thế, các con phải hân hoan vui mừng trong ơn gọi Thánh Thể các con, vì đó là một quà tặng vĩnh viễn, luôn nhân lên để ở với chúng ta. Đó là lý do để luôn nói lên: Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô ích (Lc 17,10). Và đó là niềm hoan lạc chiếm hữu Thiên Chúa, và hài lòng với mọi điều ta ước muốn! Và các con có thể khát vọng điều gì   nếu không là yêu mến Chúa mỗi ngày hơn mãi? Thế thì hãy khát vọng tình yêu Chúa, khát vọng làm vui Chúa, chiêm ngưỡng Chúa. Cha chúc các con luôn có tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu tuyệt đối, trọn vẹn, phổ quát, để các con luôn chỉ là những mảnh thủy tinh chiếu sáng dưới chân Chúa như những mặt trời nhỏ, hạnh phúc luôn ở trong ánh nhìn của Chúa. Như thế sẽ hạnh phúc biết bao! Khi cha nghĩ đến đó, chúng ta được liên kết với Chúa, ở kề bên nhà tạm, được gắn chặt vào bánh thánh, mặt nhật!

      Và đừng quên rằng tâm hồn các con phải ở nhà mẹ, các con cầu nguyện ở đây và đừng quên nhà mẹ, ở đó có các thỉnh sinh và tập sinh. Cũng đừng quên người mẹ đã thành lập và chúc phúc cho các con, đó là hợp nhất làm nên sức mạnh, các con không có ngài lâu, vì còn phải trở về tổ. Và ma quỉ trói buộc những ơn gọi Thánh Thể tốt, nó ngăn trở họ, ngoài đời chỉ thích những ơn gọi hoạt động. Hãy cầu nguyện xin cho có ơn gọi tốt theo ý Chúa Giêsu. Rồi cầu nguyện cho các người phụ trách (mẹ), vì các chị phải lãnh tất cả trách nhiệm và cần đến nghị lực, sức khoẻ. Các con không biết thế nào là làm bề trên, các con ngủ yên, không có lo lắng về bánh hằng ngày, về bổn phận duy trì của một người chủ tốt. Các chị muốn các con được bình an, hạnh phúc hơn, vì thế các chị lãnh hết nỗi cực, vậy các con đừng quên các chị trong cầu nguyện.       

      Thật ra các ngài có trong kinh Lạy Cha trong chuỗi lần và trong Phép lành, nhưng các ngài còn thiếu sự nâng đỡ. Cần có giờ thờ lạy dâng cho các bề trên của Hội Dòng, phải trước tiên như thế rất đúng, vì nhờ đó ta có Chúa Giêsu, ta được bánh ăn hằng ngày, còn bề trên ăn bánh vụn. Và nếu ta tế nhị đủ cho đến bây giờ, chúng ta khởi sự sống công bình theo sự yếu đuối của ta, chắc rồi và cha khởi đầu nói với các con, có lẽ lòng các con đã nói lên điều đó rồi, và cha sẽ lo đến việc đó.

      Thế thì các con hãy tiếp tục sống hạnh phúc và hãy sống xứng đáng với hạnh phúc trong việc phục vụ Chúa Giêsu. Hãy chú ý đến lời: Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn được hát mừng Ngài (Tv 83,5). Người hạnh phúc đó là ai? Chính các con đó, các con thờ lạy, ở trong nhà Chúa, các con được gắn bó với việc thờ lạy Con Người thần linh. Hãy đặt củi hi sinh vào lửa tình yêu, hãy dâng lòng các con, tư tưởng, ước muốn, như thế các con được tràn đầy hạnh phúc và lời chúc của cha sẽ được thể hiện hoàn toàn.

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.