Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 8 thường niên

Thứ Tư - Tuần 8 thường niên

CHÚA QUYẾT LÊN GIÊRUSALEM CHỊU KHỔ ĐAU

Mc 10,32-45

Chúa Giêsu nói với Nhóm Mười Hai ra, "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại."

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an nói với Chúa "Thưa Thầy, "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.  Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

Suy niệm

Như các ngôn sứ đã nói về sứ vụ Đấng Cứu Thế là Người phải chịu nhiều đau khổ rồi mới được sống lại vinh quang, nhưng Chúa cũng biết khổ đau và sự chết của Chúa là kế hoạch khôn ngoan Thiên Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn Chúa thực thi kế hoạch giải phóng nhân loại. Nên vì tôn trọng thánh ý Thiên Chúa Cha, và vì yêu thương nhân loại Chúa quyết lên Giêrusalem. Chúa cũng nói rõ cho các môn đệ biết tại Giêrusalem, Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, nhưng nhục nhã hơn là họ sẽ nhờ thế quyền của dân ngoại mà phỉ báng, khạc nhổ, đánh đòn và giết chết.

Nhưng Chúa tiên báo, chỉ nội trong ba ngày Chúa sẽ Phục sinh. Ngoài những khổ đau thể xác do giáo quyền và dân ngoại làm cho Chúa thì Chúa còn một điều đau buồn do chính các môn đệ thân yêu làm cho Chúa là.

Họ lợi dụng tình bà con để đòi được ưu ái và cũng do đó, làm cho nhóm 12 là cánh tay của Chúa chia rẽ nhau, vì ghen tương.

Chúa phải can thiệp trấn an họ và làm cho họ hoà thuận với nhau, Chúa nói: Người đời khi nắm quyền thì dùng quyền mà thống trị, kẻ làm lớn thì dùng thế lực mà hành hạ dân. Còn anh em ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ mọi người. Như Con Người đến không để được phục vụ mà là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn dân.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con kính mến và tri ân Chúa, vì Chúa liều chết để giải thoát loài người chúng con khỏi chết đời đời.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được tâm tình kính mến và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách Thiên Chúa gởi cho con mà luôn luôn cảm tạ Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tuy vì bản tính loài người ham hố, ước mong giàu sang, danh vọng hạnh phúc, nhưng Chúa đã cho con biết chỉ đi theo Chúa con mới gặp được hạnh phúc thật.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn hồn xác Chúa đã ban cho con. Cho cha mẹ anh chị em và cho tất cả nhân loại, nhất là ơn giải thoát loài người khỏi quyền lực Satan.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.