Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 12 thường niên

Thứ Tư - Tuần lễ 12 thường niên

 

XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY

Mt 7,15 –20                      

"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Suy niệm

Mỗi người chúng ta được ví như một cây ăn trái. Kinh nghiệm sống cho ta biết, hễ đâu có cây trái ăn được thì ở đó có chim chóc. Và chúng ta cũng hiểu được cây nào tốt, cây nào xấu. Cây nào còn sung sức, cây nào đã cằn cỗi khi chúng ta nếm trái của chúng.

Chúa Giêsu lại dùng cây trái để ví với các sứ giả. Nghĩa là với những người lãnh trách nhiệm để giáo hoá, hướng dẫn và săn sóc dân Chúa.

Những ai làm cho cộng đoàn mình lãnh đạo biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Đoàn kết với nhau trong công tác xây dựng chung và mỗi cá nhân trong cộng đoàn biết lưu tâm đến người khác, và biết chăm sóc gia đình. Biết thực thi điều căn bản đời sống Kitô hữu là mến Chúa và yêu người. Đó là những cây tốt và rõ ràng có trái tốt.

Tóm lại, những ai chỉ lợi dụng sứ mạng để vinh thân, phù gia mà không thực thi trách nhiệm thủ lãnh, thì Chúa ví họ như sói giả đội lốt chiên để sát hại chiên hơn là chăn chiên.

Chúa Giêsu nhắn nhủ: Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi găng. Cây loại nào sinh trái loại ấy, mà Chúa thì chỉ muốn chúng ta là loại cây tốt sinh trái tốt.

Nhưng nếu cây trái không thay đổi được mình thì loài người chúng ta nhờ ơn Chúa và biết dùng ơn Chúa có thể biến từ xấu nên tốt. Ngược lại nếu không biết dùng ơn Chúa thì tốt có thể trở thành xấu.

Chúa còn nhắn nhủ: Cây ăn trái mà không sinh trái thì bị chặt đi và bị quăng vào lửa.

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên con biết con được là loại cây ăn trái tốt. Con đội ơn Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự hiến mình và máu Chúa để nuôi sống con, để con được là cây tốt sinh trái tốt. Xin cho con đừng phản bội ý Chúa và công trình của Chúa nơi con.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin đừng để thói hư tật xấu và của cải trần gian làm cho con hoá ra cây khô cằn.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con đội ơn Chúa đã thương yêu, gìn giữ con cho đến ngày nay vẫn còn trung thành với ơn Chúa, nên con được tới đây để thờ lạy Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.