Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 8 thường niên

Thứ Sáu Tuần 8 thường niên

HÃY TIN VÀO THIÊN CHÚA

Mc 11,11-26 

Khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, Đức Giê-su cảm thấy đói. Thấy ở xa có cây vả tốt lá, Người đến tìm trái. Nhưng khi lại gần, chỉ thấy lá thôi. Người lên tiếng bảo cây vả: "Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!" Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

Chiếu về Đức Giêsu cùng các môn đệ lại về Bêtania.

Sáng sớm hôm sau, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.  Ông Phê-rô liền thưa Đức Giê-su: "Cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi!" Đức Giê-su nói với các ông : "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.  Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển!', mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."

Suy niệm

Dấu chứng có đức tin là cầu nguyện, cầu nguyện là tiếp thu nhựa sống từ Thiên Chúa. Cầu nguyện cùng Thiên Chúa là một vinh dự cho các Kitô hữu. Tuy người ở các tôn giáo khác cũng cầu nguyện khi họ mong được điều nọ điều kia mà họ biết người thế gian không đáp ứng được. Nhưng cầu nguyện với ai và có được ích gì không; khi họ không nhận chỉ có một Thiên Chúa duy nhất; đầy quyền năng và là Đấng nhân ái vô biên là Cha ta và yêu ta như con.

Vì thế nếu ta không tin là Thiên Chúa thương yêu ta thì làm sao ta có thể nói với Thiên Chúa đơn sơ như con nói với cha. Vững tin Thiên Chúa là Cha ta, vì Ngài dựng lên ta vì yêu ta. Dù ta đã phản bội Ngài, Ngài vẫn không bỏ ta, Ngài đã ban Đức KiTô để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ quỉ dữ, để chúng ta lại được trở về cùng Cha.

Dĩ nhiên ta cũng cầu nguyện với Chúa Kitô nhưng tốt nhất làm như Hội Thánh dạy: khi kết lời cầu nguyện thì nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con...

Vậy khi cầu nguyện, ta hãy hợp cùng Chúa Giêsu, và với Người, nhờ Người ta dâng lên Thiên Chúa Cha mọi ước nguyện của ta.

Và dù chúng ta tự cảm thấy mình bất xứng vì quá tội lỗi mà không dám nghĩ rằng Thiên Chúa thương ta, thì ta cứ nấp vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thiên Chúa sẽ chỉ nhìn thấy ta trong Chúa Giêsu Con yêu quý của Ngài.

Ta có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu và lúc nào, trong Thánh Lễ, trước nhà tạm hay trong gia đình; nếu không cầu nguyện ta bị chúc dữ và chết khô như cây vả kia.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giữ gìn lòng con được luôn luôn trong sạch, để con nên đền thờ của Thiên Chúa và con được gặp Thiên Chúa nơi chính lòng con.

*Hát: Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào Cha nhân ái. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh, Chúa đang ngự đây. Giêsu  đã vì yêu con cho con lương thần linh.

2. Lạy Chúa Giêsu  Thánh Thể! Xin cho con luôn nhớ bổn phận của con, là sớm và chiều phải dâng lên Thiên Chúa toàn thân con và trót đời con.

*Hát: Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào Cha nhân ái. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh, Chúa đang ngự đây. Giêsu  đã vì yêu con cho con lương thần linh.

3. Lạy Chúa Giêsu  Thánh Thể! Con xin nhờ Chúa với Chúa và cùng Chúa, thờ lạy, kính mến Thiên Chúa Cha.

*Hát: Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào Cha nhân ái. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh, Chúa đang ngự đây. Giêsu  đã vì yêu con cho con lương thần linh.

4. Lạy Chúa Giêsu  Thánh Thể! Xin cho con được vững tin rằng: Nhờ Chúa con được tha tội và được gọi Thiên Chúa là Cha.

*Hát: Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào Cha nhân ái. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh, Chúa đang ngự đây. Giêsu  đã vì yêu con cho con lương thần linh.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.