Suy Niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm Tuần III Thường Niên

Thứ 5 - Tuần III Thường Niên 

ĐỂ ĐÈN SÁNG NƠI CAO

 Mc 4, 21 – 25 

Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?  Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!"

Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất." 

Suy niệm

Sứ mạng của đèn là phải trải rộng ánh sáng. Anh sáng không tự đèn tạo ra, mà do chủ nhân mồi lửa cho. Chúng ta là đèn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha thắp sáng cho chúng ta bằng Thần Trí của Ngài là Chúa Thánh Thần.

Cũng như đèn được thắp sáng, khi hồn chúng ta được sáng lửa Đức tin. Thiên Chúa sẽ đặt chúng ta trên giá đèn. Giá thấp thì ánh sáng toả gần, giá cao thì ánh sáng toả ra xa.

Nhưng để đèn sáng thì đèn phải có dầu, dầu tốt thì ngọn lửa trong, dầu xấu, dầu cặn thì tim đèn có hoa, giảm ánh sáng.

Dầu của đèn linh hồn ta là Đức ái. Đức ái nâng lòng chúng ta lên cùng Chúa, nhờ đó, chúng ta tiếp thu được Thần Trí Thiên Chúa cách dồi dào. Đức ái cũng là nhiên liệu để nuôi ngọn lửa là những việc từ thiện, bác ái, là tình yêu ta dành cho tha nhân. Nhờ yêu tha nhân mà tình người được phát triển và bảo vệ.

Yêu thương tha nhân là cái giá đèn thiêng liêng. Đời ta phải là giá đèn, để Chúa đặt ta lên cao và  ánh sáng đức tin được toả rộng.

Nhưng trước khi nói đến bác ái, thì đừng quên công bình. Công bình là cách hành xử vừa hợp lý vừa bảo vệ tình người. Chúa dạy: “Hãy để ý đến điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu đó cho anh em.” “Anh em càng quảng đại cho đi thì Chúa càng quảng đại ban lại cho anh em.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gọi con là đèn. Xin Chúa thắp sáng đức tin con bằng lòng mến Chúa yêu người .

Hát: Thắp sáng lên trong hồn con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương…

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin giúp con sống đức ái, vì đức ái là dầu nuôi sống đức tin của con.

Hát: Thắp sáng lên trong hồn con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương…

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin thánh hoá con để đời con được là giá cao cho đèn đức tin giải sáng xa.

Hát: Thắp sáng lên trong hồn con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương…

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con biết quên mình để loan báo tin mừng rộng ra khắp nơi.

Hát: Thắp sáng lên trong hồn con tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương…

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.