Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. V Phục Sinh

Thứ Năm - Tuần 5 Mùa Phục Sinh

CHÚA GIÊSU MỜI TA Ở LẠI TRONG TÌNH NGÀI 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15,9-11)

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.  Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Suy niệm 

Không biết yêu là khổ, nhưng cái khổ lớn lao, làm tổn thương cả tâm tình danh dự là yêu mà không được yêu lại. Yêu là cho đi mà không được nhận là nhục, yêu mà bị phản bội là đau tê tái.

Đức Chúa Giêsu là tình yêu hữu hình của tình Thiên Chúa bao la không bến bờ. Chúa Giêsu đã sinh ra mang thân phận con người ở giữa loài người vì yêu thương mọi người qua mọi đời, nhưng được đáp lại rất ít, bị từ chối, bị phản bội thì rất nhiều. Kinh Thánh đã nói về sự đau khổ của Chúa là yêu tha thiết mà không được đáp lại: Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt, luốn công chờ, không được một ai. Đợi người an ủi đôi lời, trông mãi trông hoài mà chẳng thấy ai.

Tuy vậy, Chúa vẫn không trách móc ta. Bởi bản chất của Ngài là tình yêu, nên Ngài vẫn kêu mời ta: hãy ở lại trong tình thương của Ngài. Mà để được ở lại trong tình thương của Chúa, Chúa xin ta hãy giữ điều răn, tức giáo huấn của Chúa, mà giáo huấn của Chúa là hãy kính mến Thiên Chúa hết tâm hồn hết trí lực con, và yêu thương tha  nhân như chính bản thân. Đó là gồm tóm tất cả lề luật và lời các tiên tri.

Nhưng nên nhớ rằng: kính mến Thiên Chúa phải là đích sống của đời ta. Yêu người là phương thế không thể bỏ qua, nếu muốn được kính mến Thiên Chúa

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra vì yêu con Chúa đã tự hạ mặc thân phận con người để hoà mình với chúng con.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa đã vì yêu chúng con mà cam chịu đòn vọt khổ sở vì chúng con.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra, Thánh Giá Chúa đã vác, luỡi đòng Chúa đã chịu là vì Chúa đã gánh trần gian mà hủy chúng đi trong cái chết đớn đau của Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa đã chết vì đau, vì khát, vì tình Chúa yêu nhân loại hầu như không đuợc đáp lại cân xứng.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.