Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 12 thường niên

Thứ Hai - Tuần lễ 12 thường niên

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

Mt 7, 1 – 5

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em."

Suy niệm                           

Do kiêu ngạo và ích kỷ. Chúng ta thường không thấy cái hay cái tốt nơi tha nhân, nhưng lại dễ dàng nhận ra cái xấu, cái không thích hợp, cái không bình thường nơi người khác. Sự xét đoán của chúng ta, vì thế  thường lệch lạc.

Chúa Giêsu dạy: Anh em đừng xét đoán. Khi xét đoán người khác mà mình thiếu sáng suốt, thiếu quân bình, sẽ dễ dàng lỗi công bình và bác ái.

Đàng khác, ai đặt chúng ta, ai cho chúng ta có thẩm quyền để xét đoán tha nhân. Xét đoán tha nhân là chúng ta chiếm quyền của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta. Lý đoán của Ngài rất công minh vì Ngài biết rõ nguyên nhân từng công việc và sự yếu kém hay sự cao ngạo của từng cá nhân. Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì Thiên Chúa sẽ đong lại cho ta bằng chính đấu mà ta đong cho người khác.

Cha ông ta qua ca dao bình dân nhắc nhở: Nói người hãy nghĩ đến thân, thử sờ lên gáy xem gần hay xa. Nói người phải nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần. Hoặc bằng một lời nói mỉa mai: Chân mình bùn đất bết bê, lại còn vác đuốc mà rê chân người.

Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn vừa xa vừa gần, rất thực tế là: Hỡi kẻ đạo đức giả. Hãy lấy đi cái xà khỏi mắt con, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt người anh em.

Vì thật là lố bịch khi ta đang có cái xà ngáng mắt mà dám nói với anh em: Để tôi giúp anh lấy cái rác nơi mắt anh.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn biết mình để con nhìn ra được những điều tốt nơi anh em mà tự khiêm tự hạ và sám hối.

*Hát: Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

2. Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con đôi mắt khiêm nhường để con nhận ra được chính những bê bối của đời con mà sám hối.

*Hát: Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con đôi mắt yêu đời để con thấy những điều tốt, những gương sáng nơi anh em hầu xây dựng tốt đời con.

*Hát: Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa thanh tẩy tinh luyện và thánh hoá con, để con được xứng đáng là con cái Chúa.

*Hát: Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn. 

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.