Suy Niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy Tuần III Thường Niên

Thứ 7 - Tuần III Thường Niên

CHÚA NGỦ NGON LÀNH MẶC CHO THUYỀN CHAO ĐẢO

Mc 4,35-41

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Suy niệm

Ở trên đất liền, nếu Chúa không tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện thì Chúa luôn giảng dậy dân chúng, rồi lại liên tục tiếp xúc với các bệnh nhân hay cả với tụi con nít, đến nỗi các môn đệ phát cáu lên không cho chúng đến, nhưng Chúa bảo các ông: Hãy để các trẻ đến với Ta.

Vì thế, khi được di chuyển bằng thuyền, Chúa được yên hàn ngủ ngon. Nhưng lần này, thuyền đang lênh đênh chỗ nước sâu thì một trận cuồng phong nổi lên. Thuyền bị chao đảo, Chúa cứ ngủ vì Người mệt. Các môn đệ cuống cuồng, gọi Chúa: Thầy ơi chúng ta chết mất, mà Thầy không lo sao? Chúa thức dậy truyền sóng im, gió lặng đi, tức thì mặt biển trở nên yên lặng và Chúa trách các ông: Sao nhát thế, anh em chưa tin sao?

Hội Thánh Chúa cũng như con thuyền vượt trùng dương sóng gió thường nổi lên bất ngờ. Tức là Hội Thánh Chúa luôn bị đe doạ, bị bách hại, bị cấm cách khi nơi này lúc chỗ khác, kẻ dữ luôn luôn có quyết tâm tiêu diệt Hội Thánh. Lúc thì địa phương này cấm Kitô hữu hội họp cầu nguyện, khi thì chúng tịch thu hay phá nhà thờ, phá các cơ sở truyền giáo, giáo dục hay xã hội. Nhiều khi các Linh mục bị săn đuổi, bị bắt bớ và bị giết. Đức Piô VI bị cách mạng Pháp đến Rôma bắt Ngài giải về nước Pháp giam Ngài đến chết. Ngài chết, họ tước bỏ mọi phẩm chức của Ngài chôn vùi như một tội phạm và tuyên bố: đó là Giáo Hoàng sau hết của Rôma.

Cách mạng Pháp năm 1879 giết hàng loạt đông đảo các Linh mục và tu sĩ. Nội chiến Tây Ban Nha cũng làm cho đất nước này đẫm máu dân Chúa. Việt Nam suốt 300 năm bị nhà cầm quyền cấm đạo đuổi các nhà thừa sai, giết các Linh mục bản xứ, cầm tù phát lưu, thiêu sống, trầm hà các Kitô hữu. Chỉ tính những vị có tên tuổi bị giết trong 4 đợt cấm đạo đã có trên 300.000 người.

Nhưng như Chúa đã nói với Thánh Phêrô. Phêrô con là đá, Ta sẽ xây Hội Thánh ta trên đá này và quỷ hoả ngục có tuôn ra cũng không phá đổ được.

Vậy bắt bớ cấm cách là cách Chúa xây dựng và tinh luyện Hội thánh. ta cần phải vững tin vào Thiên Chúa và cách Chúa thanh tẩy tinh luyện và thánh hoá ta.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con hiểu là khi Chúa để chúng con gặp thử thách là cách Chúa thanh tẩy, tinh luyện chúng con.

Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng gieo sướng vui trong lòng Chúa ở với con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cứ ngủ yên trong lòng con. Sự hiện diện của Chúa trong lòng con đủ đảm bảo an bình cho đời con.

Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng gieo sướng vui trong lòng Chúa ở với con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho Đức tin của con được trong sáng và vững mạnh để gặp thử thách con không lạc bước và chao đảo.

Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng gieo sướng vui trong lòng Chúa ở với con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho những ai đang bị thử thách dù nặng nề mấy cũng không mất đức tin.

Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng gieo sướng vui trong lòng Chúa ở với con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.