Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN IV Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG

         Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 4,21-27

Hôm ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!" Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

"Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi." 

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã trở về quê hương Nazareth. Ngày hưu lễ Người đến hội đường để hát Thánh vịnh và cũng cầu nguyện với cộng đoàn.

Ông trưởng hội đường đã mời Chúa đọc sách và có đôi lời với cộng đoàn. Chúa đã mở sách Isaia, gặp đúng lời Ngôn sứ nói về sứ vụ của Ngài, là loan báo Tin Mừng cứu rỗi và kỷ nguyên hồng phúc.

Lời Ngài nói làm cho mọi người thán phục.

Nhưng các người đứng đầu Hội đường và các vị kỳ mục tuy phục Ngài giảng, nhưng không muốn chấp nhận sứ vụ của Ngài.

Họ muốn Ngài làm những dấu lạ như họ đã nghe đồn nhiều việc lạ xảy ra từ các nơi Ngài đã đi qua. Nhưng Ngài không muốn chiều tính tò mò và lòng háo danh của họ, họ muốn được vinh vang là từ Nazareth đã xuất hiện một vị ngôn sứ.

Vì Ngài không muốn chiều lòng ham hố danh vọng của họ, nên họ giận Ngài và bảo nhau: Người này là con ông Giuse thợ mộc chứ có là gì đâu mà mong đợi!

Ngài biết ý nghĩ của họ nên bảo họ: Thông thường là chẳng ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê hương mình. Điều đó được minh chứng do thời ngôn sứ Elia, toàn dân đói mà không người nào được giúp đỡ. Ngôn sứ chỉ giúp một người ngoại bang khỏi cơn đói kém là bà Sarepta người Si-đôn. Thời Êlisa ở Israel thiếu gì người mắc bệnh cùi mà chỉ có Naaman người Sy-ri được khỏi.

Nghe vậy họ phẫn nộ, vùng dậy kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con có mắt đức tin sáng suốt để nhìn ra và tiếp nhận các sứ giả của Chúa.

    * Hát: Chúa ơi! Hồn con hướng về Chúa. Tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì không biết nhận ra Chúa là Đấng Thiên Sai nên người Nazareth đã toan thủ tiêu Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra và đón tiếp các sứ giả Chúa sai đến với chúng con.

    * Hát: Chúa ơi! Hồn con hướng về Chúa. Tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã không làm phép lạ nào nơi quê hương Nazareth, vì họ đã không nhận ra thời kỳ Thiên Chúa viếng thăm họ.

    * Hát: Chúa ơi! Hồn con hướng về Chúa. Tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nhận ra, tin tưởng đón tiếp Chúa đáng tôn vinh trong Nhiệm tích Thánh Thể.

    * Hát: Chúa ơi! Hồn con hướng về Chúa. Tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.