Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 12 TN C

Chúa Nhật XII Thường Niên

NGƯỜI TA BẢO THẦY LÀ AI?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 9,18-24

Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy".

SUY NIỆM

Chúa hỏi các môn đệ: Người ta bảo Thầy là ai? Không phải vì Chúa không biết dư luận đại chúng về Người, nhưng Chúa hỏi để tạo cơ hội cho các môn đệ ý thức được về sứ mạng của Chúa.

Trước hết để các môn đệ Chúa thu thập dư luận quần chúng và lượng định đúng hay sai.

Nếu các ông đồng ý với dư luận, thì tỏ ra các ông chỉ mới biết về sứ vụ của Chúa, chứ chưa biết về thực chất con người của Chúa. Vì Gioan Tẩy Giả dù thánh thiện, dù gương mẫu cũng chỉ là vị tiền hô dọn đường cho Chúa đến.

Elia là vị ngôn sứ đã đến và đã qua đi hơn 300 năm rồi, thế mà vẫn lưu danh là một vị đại ngôn sứ tiên báo về cuộc đời khổ đau và gian nan của Chúa Cứu Thế.

Sau cùng thì Chúa hỏi: Chính anh em bảo Thầy là ai? Để các ông hiểu rằng dư luận quần chúng về Chúa chỉ mới đúng một phần nhỏ và Thánh Phêrô đã được linh hứng để trả lời đúng và đầy đủ rằng: Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Vì quả thực Đức Kitô là Đấng Thiên Chúa đã xức dầu phong làm Đấng Cứu Thế, mà Đấng Cứu Thế là chính Con Thiên Chúa muôn đời hằng sống.

Chúa Giêsu đã tuyên bố câu trả lời ấy là đúng do chính Thiên Chúa Cha mạc khải cho Phêrô. Sau đó Chúa Giêsu tuyên bố: Phêrô anh là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy mà cả đàn quỷ dữ có xông ra phá hoại cũng không làm nghiêng ngửa được Hội Thánh Chúa.

Có thể khi đó các môn đệ Chúa, kể cả Thánh Phêrô chỉ mới tiếp thu mạc khải quan trọng đó, nhưng chưa hiểu rõ ràng chỉ khi Chúa Thánh Thần đến khai sinh Hội Thánh, bấy giờ các tông đồ mới hiểu và được cùng Thánh Phêrô trở nên nền tảng Hội Thánh Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống, đã mặc nhân tính sinh ra như tình thương hữu hình của Thiên Chúa ở với và ở giữa loài người chúng con.

* Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi, đến muôn muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã lập Hội Thánh làm nhiệm thể của Chúa để mỗi người chúng con được nên chi thể của Chúa. Đó là tình thương không bến không bờ.

* Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi, đến muôn muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã lập Nhiệm tích Thánh Thể để nên sức sống, nguồn an vui cho Hội Thánh. Đó là tình thương ấp ủ chúng con đêm ngày.

* Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi, đến muôn muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa còn hiến chính thịt máu Chúa làm lương thực nuôi chúng con. Chúa thật là bánh trường sinh, là bánh ban sự sống. Đó là tình thương tự xóa mình để chúng con được đời đời vinh quang và hạnh phúc.

* Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi, đến muôn muôn đời. 

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.